Cứ làm việc nhà là vợ kêu mệt mỏi, nghe bác sĩ chẩn đoán khi đưa vợ đi khám khiến tôi bức xúc.
Sau một năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn chưa có con do sức khỏe yếu của vợ. Cô ấy thường xuyên ốm đau, chỉ nằm trên giường và cần tôi chăm sóc. Dù tôi khuyên cô ở nhà dưỡng sức, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. Công việc căng thẳng khiến tôi chán nản khi thấy vợ nằm bất động. Gần đây, khi tôi rủ bạn bè đến chơi và nhờ vợ chuẩn bị mâm cỗ, cô ấy lại than đau và không thể nấu ăn, yêu cầu chúng tôi ra quán. Tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
Để không mất mặt trước bạn bè, tôi đã kìm nén cơn tức giận và mời mọi người đi nhậu. Sáng hôm sau, tôi đưa vợ đi khám bệnh vì cô ấy thường xuyên đau ốm khi làm việc nhà. Sau khi kiểm tra tốn hơn 10 triệu, bác sĩ xác nhận sức khỏe vợ tôi bình thường. Về nhà, tôi yêu cầu vợ nói thật lý do cô ấy kêu mệt mỏi. Cô ấy run rẩy thừa nhận rằng vì không muốn làm việc ở công ty và ngại việc nhà, nên đã giả ốm để tôi thương yêu hơn. Nghe xong, tôi cảm thấy chao đảo vì đã bị lừa dối suốt một năm và không biết phải giáo dục vợ mình ra sao.
Source: https://afamily.vn/cu-lam-viec-nha-la-vo-keu-dau-dau-met-moi-de-roi-khi-dua-vo-di-kham-benh-toi-nong-mat-nghe-ket-luan-cua-bac-si-2022030313460925.chn